View Single Post
  #6  
Cũ 21-01-2010, 13:26
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Tôi ở MGU nhiều năm và lần đầu tiên nghe gọi nơi này là "chợ". Có vẻ không hợp lắm nếu dùng từ "chợ" ở đây, nôm na và "VN hóa" quá mức. Đồi Lenin-Chim Sẻ vẫn là một trong những thắng cảnh của thủ đô Nga, nhiều du khách đến thăm ngắm toàn cảnh thành phố, các đám cưới hay ghé qua (có chỗ Hẹn Thề mà), vì thế có những quầy bán các thứ đồ lưu niệm, cả cũ lẫn mới, chứ hoàn toàn không phải là chợ bán đồ cũ theo cách hiểu thông thường của ta.
"Những sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường đại học G.Mu đóng trên đồi Lênin gần đó nói với chúng tôi rằng việc mua bán ở chợ đồ cũ khá dễ. Nếu có cảm tình với khách và thấy khách tỏ ra yêu quý món hàng thì… giá cả không thành vấn đề, người bán sẵn sàng bán với giá nào cũng được!" - Khó có chuyện này các bạn ạ. E rằng bạn SV nào đó đã "nổ" với tác giả bài báo. Ngược lại, chúng tôi thường khuyên các đồng bào của mình là đến đấy chỉ xem và ngắm cảnh thôi chứ đừng mua đồ, sẽ đắt hơn các nơi khác vì bao nhiêu năm nay họ đã quen làm việc với du khách nước ngoài rồi. Thái độ của những người bán luôn lịch sự thì đúng, và đó cũng là 1 yếu tố khiến chỗ này không phải là chợ.
Bạn hueanh từ Ul. A.Volgina đi xe bus (A.226 ?) ra M. Yugo-Zapadnaya, xuống metro đi 2 bến đến M.Universitet thì lên, có rất nhiều xe bus và avto-line, đi về phía trường MGU qua 2 bến là đến khu đồi trứ danh này. Trên bao lơn ngay cạnh các quầy bày bán đồ lưu niệm, có mấy cái kính viễn vọng để ngắm thành phố đấy. Rẽ trái, chỗ có nhà thờ rất đẹp, là điểm tụ hội của các tay đua xe phân khối lớn vào các buổi chiều. Rẽ phải vài bước chân, bạn sẽ thấy đường cáp treo, mời chào một chuyến du ngoạn trên không từ trên đồi cao xuống bờ sông và ngược về.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
baodung (19-11-2010), virus (24-01-2010)