Chắc mọi người còn .. ngại "đẽo" nhát đầu tiên vì quá nể hai bác đang hào hứng thế, hihi
Đằng nào cũng phải có người dám .. hi sinh chứ! Em "tiên phong" vậy. Mong các bác nhẹ ... giọng (nếu định mắng em) nhé!
Trích:
Old Tiger viết
Sáng hôm sau đi ra Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc. Vui chơi sinh hoạt ở lại đêm và sáng hôm sau về.
Từ Cù lao Chàm về nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi chơi các nơi như hội An, Non Nước. Hoặc làm quả lên Bà Nà ở lại đêm.
Đấy là em mới vạch sơ sơ như vậy. Các bác tiếp tục đẽo.
|
Bác Hogia ơi, bác nghĩ là trong năm con Hổ nên ai cũng có sức khỏe như ... Hổ ạ?
Bác có thể giới thiệu nét đặc biệt của Cù Lao Chàm (góc độ khám phá, du lịch và .. ẩm thực, hihi) không ạ? Nếu nơi đó hấp dẫn, thì sáng nay đi, sáng mai về có vội vàng không? Hơn 1 ngày ở đó chắc sẽ có các trò chơi "Team Games" vận động và "sàn đấu giá" cho quỹ 3N như lần trước, phải không ạ?
Bà Nà - Đà Lạt của miền Trung - thì chắc nhiều người có thông tin rồi. Cá nhân em thì đang mơ đến đó. Nếu chọn Bà Nà như PA 2 bác Hổ sơ thảo: "trưa lên BN tối nghỉ lại, sáng mai về" thì em thấy vội quá bác ạh.
TP Đà nẵng thì nhiều người đã biết, cho nên kế hoạch "thăm ĐN" em nghĩ là sẽ đi vào 1 buổi cuối trước khi bay/ bò .. "về nước" là đủ.
Tiên phong vài ý vậy thôi. Em xin ... tạm ngưng ạ.
@ Dienkhanh: ++ là "rơ-mooc" - hay còn gọi là "người ăn theo" đấy bạn ạ. Trong nhiều trường hợp "+" chính là .. "tổng tư lệnh" của "chính khách" đấy

Bạn có +++ không?