Trích:
hongducanh viết
- PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN? "Ở hai đầu nỗi nhớ" có lẽ đi bằng tàu bay rồi
|
Ý muốn thì rõ ràng là có rồi, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào lịch công tác. Nhưng em cố thu xếp.
Bỏ qua lý do tài chính (máy bay giá rẻ còn rẻ hơn vé tầu nằm), em thấy từ Hà Nội đi tầu hỏa vào Đà Nẵng cũng rất hay. Đêm trước lên tầu, trưa sau đến nơi. Chẳng mệt lắm. Cả đêm tha hồ mà trò chuyện và ... muốn làm gì thì làm. Đi máy bay, nguyên chuyện bò lên sân bay, rồi từ sân bay bò về đã thấy ớn rồi. Nếu cả QK miền Bắc cùng trên một chuyến tàu thì vui hơn trên một chuyến bay nhiều.