Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #244  
Cũ 19-01-2010, 10:38
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Trích:
Huonghongvang viết Xem bài viết
Hơi lạc đề một chút, bạn Ninh trước là bộ đội đã đóng quân ở gần vùng quê mình đấy à? Mình có biết tháng 7 năm 1979 Trung đoàn 7, Sư đoàn 433, Quân khu 3 đóng quân ở xã Đoàn Đào (huyện Phù Cừ) và thôn Đập Neo xã Lê Bình (nay là Thị trấn Thanh Miện) huyện Thanh Miện quê mình. Bạn kể chuyện ngày xưa mới vào quân ngũ đóng quân ở đó cho mọi người nghe đi.
Cảm ơn bác đã quan tâm. Tôi ở Đoàn Đào (thí sinh vào HV KTQS), còn ở Đập Neo là thí sinh vào HV QY. Năm 1979 là gì thì chắc các bác còn nhớ, với chúng tôi thì nó còn đặc biệt ở chỗ bọn tôi thi xong được Bộ Quốc phòng triệụ tập luôn, Cục Cán bộ gửi về Quân khu 3 để rèn luyện trong hai tháng. Tôi từ vùng quê nghèo, được hưởng tiêu chuẩn 23 kg gạo / tháng thì mừng húm, chỉ có giếng nước thì hơi khó chấp nhận (quê tôi đào giếng cả chục mét, thành xây cao, còn giếng ở Đoàn Đào chỉ ngăn cách với ruộng bởi bờ cỏ, mưa lớn thì thua). Tôi khoái quan sát đám cậu ấm từ các thành phố, nhiều tên mới vài ngày đã nhăn nhó, than thở (Bây giờ họ còn viết ra cái "khổ sở" ấy trên doandaodapneo chấm côm). Tôi mừng khi đến lượt tiểu đội tôi trực ... phụ bếp, vì 2 chậu cơm của tiểu đội trực bao giờ cũng hoành tráng hơn các chậu khác ... Nói chung (nếu nhìn nhận theo quan điểm chung) thì tôi thuộc thành phần lạc quan nhất (cũng có 1 lý do nữa là tôi làm bài thi rất tốt nên yên tâm lớn).
Tuy vậy, cũng gặp chuyện buồn. Một lần tiểu đội thảo luận chính trị (tại nhà ăn), đến lượt tôi phát biểu (gần cuối, mọi nội dung đều đã được "luận"), tôi nói "tôi nhất trí với các đồng chí phát biểu trước và không có ý gì mới", không ngờ A phó nổi giận. Cuối buổi, anh ta cho tôi cái hẹn "7 giờ tối lên gặp tôi". Tôi vẫn vui cho đến khi được giáo huấn: " Bố, mẹ đồng chí chắc sẽ rất buồn khi biết đồng chí không chịu phấn đấu, rèn luyện ...". Lúc đó, tôi chỉ còn biết trước mặt tôi là một t. trẻ hơn tôi, lý luận chắc chẳng hơn tôi, đang dạy tôi, tức sôi ! May mà lúc đó ngồi im, không nói lời nào, kể cả chào trước khi về.
Trong số các bác thành viên lâu năm của 3N có Cương đồng ngũ với tôi, còn ai nữa nhỉ ? Riêng nhóm Đập Neo 79 thì còn một chuyên đặc biệt nữa - ai đủ điểm đi Liên Xô thì sang đó phải học kỹ thuật và từ bỏ ước mơ về y khoa.
---
TB: Sông Hồng khô rồi, không biết Hà Nội có quy hoạch xây dựng nhà trên đáy sông chưa nhỉ, nếu chưa thì nhờ các bác ở Hà Nội cắm mốc giùm tôi 10 ha nhé.
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!

Thay đổi nội dung bởi: ninh, 19-01-2010 thời gian gửi bài 10:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên:
Cartograph (19-01-2010), hongducanh (19-01-2010), Huonghongvang (19-01-2010), USY (19-01-2010)