View Single Post
  #1  
Cũ 19-01-2008, 21:50
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Anna German – Ngôi sao không bao giờ tắt

Trong bài này xin được giới thiệu với mọi người về một nữ ca sĩ đã từng vang bóng một thời tại Liên Xô, đã từng làm nức nở bao con tim trong các buổi biểu diễn với giọng hát trữ tình, trong trẻo và cực kỳ biểu cảm – như vắt tới tận cùng những cảm xúc; một nữ ca sĩ với cuộc đời đầy sóng gió, trắc trở nhưng đã vượt lên để sống và hát. Đó là nữ ca sĩ Anna German. Năm nay nếu như còn sống Anna đã bước sang tuổi 72.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


1. Một chút về cuộc đời người ca sỹ

Thế giới biết tới Anna German như là một ca sĩ của đất nước Balan, thế nhưng tại Balan mọi người lại coi cô như là người Nga. Còn tại Nga, ai cũng ngạc nhiên vì cái giọng “đặc Nga” của cô. Anna sinh ngày 14 tháng 2 năm 1936 tại thành phố Urgents thuộc nước cộng hòa Uzbekistan, Liên Xô. Dường như số phận đã định đọat cho Anna sinh vào ngày Tình yêu hay sao đó…mà sau này tình yêu và những bài tình ca là những thứ đồng hành trên suốt quãng đời ngắn ngủi nhưng cũng rực sáng của cô.

Cha mẹ của Anna German nguyên là người gốc Hà lan. Các cụ tổ của họ sang định cư tại Nga từ giữa thế kỷ 17. Mẹ Anna bà Irma nguyên là giáo viên tiếng Nga, cha của Anna làm nghề kế tóan. Nói chung, Anna không còn nhớ cha mình vì khi chỉ mới hai tuổi, ông đã bị bắt trong đợt thanh trừng năm 1938 do bị tố cáo sai rồi mất trong trại lao động. Hai mẹ con Anna sống một cuộc sống rất cực khổ lúc ấy, nhất là sau khi cả đứa em trai út mất vì bạo bệnh. Hai người sống, lao động cực nhọc tại khắp những nơi mà họ đã sống: Novosibirsk, Taskent, Dzambul.

Chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra khi hai mẹ con đang sống tại Dzambul. Những người Balan đã chiến đấu và thất bại, một số người chạy sang Liên Xô. Trong số đó có một số được gửi tới vùng Trung Á. Bà mẹ Irma đã cho một gia đình người Balan ở nhờ, trong số thành viên gia đình nọ, có một người là quân nhân đã đem lòng yêu Irma và muốn cưới bà. Khi kể chuyện này với con gái Anna, cô đã đồng ý. Nhưng rồi chiến tranh cũng đã cướp mất người chồng Balan của Irma: ông mất tích không chút tin tức, cũng không giấy báo tử. Năm 1946, hai mẹ con sang Balan với hy vọng tìm thấy dấu vết của ông. Hai mẹ con chuyển về sống tại thành phố Vroslav và Anna bắt đầu đi học ở đấy.

Anna rất thích hát và vẽ, cô vẽ giỏi và muốn sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ thi vào khoa hội họa trường cao đẳng nghệ thuật Vroslav. Nhưng rồi cuối theo lời khuyên của mẹ - người phụ nữ cả đời lao động vất vả và chỉ biết tự lực cánh sinh, Anna đã thi và nhập học khoa địa chất trường Đại học tổng hợp Vroslav. Cao 1mét tám tư (184cm), cô đã có những năm tháng đầy sinh động với những buổi thực tập tại các hầm mỏ với ba lô nặng trĩu trên vai. Sự tập luyện cộng với thể lực của Anna đã giúp cô rất nhiều trong cuộc đời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khi còn trong trường Đại học, Anna German đã tham gia nhóm văn nghệ biểu diễn theo phong trào. Trong những lần lưu diễn như thế, Anna đã lọt vào mắt của đạo diễn Julian Ksivka, người Balan và ông mời cô tham gia vào nhà hát của mình. Năm 1964 thành công lớn đã đến với Anna German, cô đã chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc tòan Balan tại Opol với bài hát "Танцующие Эвридики". Báo chí và TV Balan bắt đầu gọi cô là ngôi sao đang rực sáng của Pop Balan. Sau đó là những chuyến lưu diễn, ghi hình tại Cộng hòa dân chủ Đức (cũ) và Liên Xô. Tại Liên Xô, Anna đã ghi đĩa than đầu tiên của mình. Sự nổi tiếng của Anna ngày càng tăng khi cô lại chiến thắng tại Festival ở Sopot, những chuyến lưu diễn tại Mỹ, các nước châu Âu và đặc biệt là biểu diễn cũng với ca sĩ Dalida của Pháp tại sân vận động Olympia-Paris.

Năm 1967, Anna German được mời tham dự Festival nhạc Ý tại San-Remo cùng với các ca sỹ nổi tiếng của Ý và các nước khác trên thế giới. Cô được công chúng Ý rất hâm mộ vì những bài hát bằng tiếng Ý của cô khi trình diễn. Dần dần, Anna trở nên nổi tiếng tại Ý, hình ảnh người ca sỹ Balan trở nên quen thuộc trên TV, trên báo chí. Các bài hát của cô cũng trở nên quen thuộc với người dân ở đây.

Trong lúc sự nghiệp nghệ thuật của Anna German đang suôn sẻ và tốt đẹp thì một tai nạn phũ phàng đã xóa đi tất cả. Đó là vào năm 1969, khi Anna đang lưu diễn tại Ý. Vào một buổi tối, sau khi biểu diễn tại Forly, Anna quay trở lại Milan trên chiếc xe Fiat sport nhỏ do một anh chàng Ý Renato 20 tuổi lái. Trên con đường núi ngoằn ngoèo, cậu ta mặc dù đã mệt mỏi sau buổi biểu diễn vẫn tăng tốc tới 160km/giờ. Mọi sự chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chiếc xe bị lạc tay lái đâm vào tảng đá bên vệ đường bẹp dúm, Anna do quán tính đã bị văng qua kính chắn gió bay ra ngòai tới gần chục mét và bất tỉnh. Hàng giờ sau đó hai người mới được phát hiện và đưa tới bệnh viện. Anna bị thương rất nặng: cột sống bị gãy (may mà tủy không sao), hai chân gãy, tay trái gãy, chấn thương sọ não! Các bác sỹ dự báo tiên lượng rất xấu, không có hy vọng sống. Anna đã bất tỉnh nhân sự 12 ngày đêm liên tục và nửa năm phải bó bột tòan thân.

Nhưng cuối cùng thì cái chết đã không chiến thắng được sức sống mãnh liệt trong con người Anna, vốn được rèn luyện qua những năm tháng học tập tại khoa Địa chất. Nhưng cũng phải đến năm 1970 Anna mới có thể đứng dậy, nhúc nhắc chân tay và tập đi được; và thật kỳ diệu, cô lại bắt đầu trở lại sân khấu mặc dù cơ thể vẫn còn đau đớn. Lúc này, một lọat các nhạc sỹ Liên Xô nổi tiếng đã cộng tác, viết bài cho Anna hát như: Vladimir Sainski, Dobrynin Vyatseslav, Yan Frenkel, Yevghenhi Martykov,.v.v…Bài hát "Надежда" – “Hy vọng” của Pachmutova & Dbronravov (Александрa Пахмутовa и Николаu Добронравов)dường như đã trở thành một thứ tuyên ngôn cho số phận và cuộc đời Anna German.

Số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha Anna. Vào đầu những năm 80 thế kỷ trước, Anna bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Mặc dù lâm trọng bệnh, Anna German vẫn tiếp túc sự nghiệp biểu diễn. Lần cuối cùng trước khi mất, Anna German đi lưu diễn tại Úc; khi quay trở về cô phải nằm viện. Mặc dù đã phẫu thuật, các bác sỹ hết sức cứu chữa nhưng rồi cuối cùng thì Anna cũng đã ra đi vào đêm 25 tháng 8 năm 1982. Khi ấy cô mới 47 tuổi. Anna German mất đi đã để lại bao nỗi thương tiếc cho người chồng-người tình chung thủy từ thửa sinh viên, đứa con trai mới 8 tuổi và cho hàng vạn người hâm mộ trên đất nước Xôviết và trên thế giới.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (29-11-2009), Nina (18-02-2008), TrungDN (20-01-2008), tykva (20-01-2008), USY (20-01-2008), weekdaysman (20-01-2008)