Trích:
nguyentiendungrus_83 viết
"tương lai", nó là cái duy nhất luôn trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy trước.
|
Ồ! còn em nghĩ và quan niệm còn có những cái khác luôn trước mắt chúng ta mà chúng ta không bao giờ nhận ra được. Vì thế theo em, không cần có chữ "duy nhất". Cuộc đời chúng ta như một cuốn vở, những gì bạn đã viết là "hôm qua", đang viết là "hôm nay" và chuẩn bị viết là "ngày mai", "ngày kia",.... Tuy nhiên vở thì bạn có thể viết ngược từ dưới lên chứ cuôc đời thì không thể.
@namcnhvt: chị chỉ hơn em 1 tới 2 tuổi là cùng nên chỉ biết khuyên em vài điều vậy thôi. Còn nữa, cũng như mọi người chị cũng thích đọc sách, đọc sách chứ ít khi đọc online. Chị nghĩ em nên mua những cuốn sách trong bộ "Hạt giống tâm hồn" hay "Sup gà cho cuộc sống" hay gần gũi nhất là những truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Biết đâu nó giúp gì được cho em không chỉ bây giờ, khi đứng trước kì thi ĐH mà còn trong cuộc sống sau này.
Chúc em hãy yêu cuộc sống mình chọn và sớm có những quyết định hợp lý!