Trích:
hungmgmi viết
Tuy nhiên, vẫn còn một số thắc mắc nho nhỏ trong topic "Lại thêm một kỳ nhân ở nước Nga?", rất mong các bác ở Ban công tác thông tin giải đáp giúp. Đó là điều mà bạn Cầu Vồng đã hứa với chúng tôi từ lâu rồi...
|
Trích:
hungmgmi viết
Tôi đọc thì thấy chỗ bác là Klinika, và lập ra cái Otdelenie thì nó là Phân viện chứ, đâu phải viện. Thế thì cái Viện gốc hiện nó đang ở đâu?
Mà sao tôi thấy tên chỗ bác Tài làm việc nó đa dạng quá. Bác nói hộ xem tên nào là chuẩn nhất: Công ty TNHH Thân Văn Tài, Viện y học cổ truyền VN tại LB Nga, phòng khám Tai Medicor...?
Về danh xưng viện sĩ, chúng tôi đã kỳ công truy nguyên cái Viện hàn lâm khoa học tự nhiên châu Âu thế nào rồi, bên topic "Thêm một kỳ nhân ở nước Nga?". Bác đọc thêm và cho ý kiến nhé.
Bác hỏi giúp bác Tài có đúng bác ấy là Thứ trưởng Bộ y tế nước ta không?
Trên đây bác có post cái ảnh chụp đíp-lôm trao cho Bộ y tế VN vì đã tham gia diễn đàn Công nghệ cao thế kỷ 21. Làm sao mà bác Tài có cái đíp-lôm của Bộ y tế nước ta nhỉ, hay bác ấy đúng là thứ trưởng thường trú bên Nga?
Hỏi thế vì đã từng thấy những thông tin sau trên trang web của bác ý.:
Đấy, chúng tôi đang có mấy thắc mắc đại loại thế , mãi chả thấy các bác trả lời, thấy toàn ảnh là ảnh.
|
Trích:
Old Tiger viết
Cho em hỏi ngu thêm câu nữa ạ: bản quyền thương hiệu của Viện YHCT đã đăng ký tại LB Nga, 120 nước và vùng lảnh thổ trên thế giới. Nghĩa là nó được đăng ký tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có Nga, hay là nó đăng ký tại Nga và được sử dụng tại 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới ạ?
Em thấy cái Diplom này trao tặng cho Bộ y tế nước CHXHCN Việt Nam, vậy bác Tai và viện (công ty, phòng khám) của bác ấy đại diện cho Bộ Y tế VN phải không ạ?
|
Một lần nữa rất mong VienYHCTvn_rus vui lòng giải đáp những thắc mắc nêu trên và các thắc mắc khác của các mem trên Diễn đàn NNN.
Bằng không, khó mà ngăn được những bức xúc của các thành viên:
Trích:
hanoi viết
bác nên hiểu đây là diễn đàn NNN, nó không phải là chợ vòm để bác tuyên truyền và lừa đảo dân đen.
|
@ To bác YENCHI:
Trích:
YENCHI viết
Với lại, cái hồi em học đại học ở Nga, sinh viên nước ngoài đi từ thành phố này sang thành phố khác cũng phải có visa, nhưng xin visa thì lại phải có giấy mời, nói chung là rắc rối. Thế cho nên, em nghe nói, người Việt mình, với truyền thống cái khó bó cái khôn, mới có một sáng chế ( em đã nghiên cứu định nghĩa của bác Hổ Già ở trên) là dùng quả trứng gà luộc bóc vỏ còn nóng ấn lên cái dấu bằng mực tím, quả trứng sẽ hút cái mực dấu, sau đó, ngay lạp tức áp quả trứng đó vào cái tờ giấy cần có cái dấu tương tự, thế là OK. Em còn nghe nói là khéo tay một chút, và hi sinh một vài cái dấu để thực hành là sẽ thành công.
Không biết tin em nghe được co phải tin vịt không ?!
|
He he, bác chẳng làm giả visa mãi mà còn hỏi!
Em đùa vậy thôi.
Đúng như bác nói, ngày xưa em đi học thấy cộng mình có nhiều "sáng chế" rất độc đáo, trong đó có "sáng chế" như bác nói.
Thực ra làm visa có 2 cách: một là visa đã đi một lần, sau đó lấy dao lam tẩy đi và kiếm cái bút cùng màu mực viết lại ngày tháng, vô phúc visa nào không viết tay mà đánh máy thì lại phải kiếm đâu chiếc máy chữ căn thật chuẩn để đánh vào. Mỗi chiếc visa như vậy cũng đi được vài ba lần. Tẩy đi tẩy lại bao giờ nó rách thì thôi.
"Sáng chế" thứ 2 là dùng trứng luộc như bác nói. Nhưng thường là để làm giấy mời (ít làm visa vì visa nó là mẫu in sẵn riêng). Bằng cách giả dấu em thấy hồi đó các bác cộng nhà mình còn vi vu sang cả mấy nước Đông Âu: Đức, Tiệp, Ba Lan... để khuân giầy thể thao, len, quần áo bò... về bán.
Còn ngày nay thì
sáng chế này đã bị tiêu vong theo sự tiến bộ của công nghệ.
Giai đoạn sau này em ở Nga thấy mấy thằng em em nó làm giả giấy tờ HQ bằng photoshop thì thôi rồi. Chữ ký tươi và dấu tím, he he. Bời thế giờ làm việc em thấy các giấy tờ mà tất cả chữ ký đều giống nhau như đúc, dấu đóng cùng một chỗ không sai một ly thì đích thị là giả.