Có thể bạn Cầu Vồng bức xúc, nhưng bạn hanoi có lẽ là người ghét cay ghét đắng những gì bạn ấy coi là giả dối, nên có thể thông cảm được.
Nhưng tôi thấy bạn hanoi có cách suy nghĩ có lẽ là phải chiến đấu vì lẽ phải (mà bạn hanoi cho là đúng), rất đúng với tuổi của bạn ấy.
Tôi thì nghĩ khác, như vụ "đông y Trung Quốc" ở Hà Nội, quảng cáo rầm rộ, người ta không chữa khỏi bệnh thì tiếng tăm mất.
Người VN thích bác sỹ Tây phải có bằng cấp cao (cái này chẳng riêng người VN), còn bác sỹ Đông y phải có tiếng, phải có tài thật người ta mới tin.