View Single Post
  #30  
Cũ 15-01-2010, 18:16
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Bằng phát minh cho nhà nước LX cấp trước đây rất hạn chế, cụ thể là VN ta chỉ có duy nhất Viện Sỹ Nguyễn Văn Hiệu được Liên Xô cấp bằng này cho tập thể hơn 100 người tại viện Vật Lý Hạt Nhân Dubna thời những năm 1970.

Sau này đám "trí thức" Việt tại Nga cũng "vinh dự" nhận được những loại bằng như thế này do Cục Sở Hữu Trí Tuệ của LB Nga cấp. Cụ thể nổi tiếng nhất có ông Nguyễn Đình Đức, cũng mua thẻ thành viên viện hàn lâm khoa học tự nhiên LB Nga (RAEN) rồi nhận mình là viện sỹ được bầu vào, ông còn rêu rao được nhận huân chương siêu sáng Kaixa và mua luôn giấy chứng nhận bằng phát minh tương tự như bằng phát minh mà bác Thân Đức Tài có. Câu chuyện về "viện sỹ" này có thể đọc tại đây.

Có thể nói nước Nga loạn lạc đã sinh ra cho Việt Nam ta bao nhiêu thứ quái thai, từ viện sỹ viện Hàn Lâm Châu Âu (Châu Âu là ở đâu thế, tôi đã đi khắp các nước châu Âu từ Nga sang Thụy Sỹ, Ý, Pháp, rồi nay đang làm việc tại Hà Lan cũng chưa từng biết đến cái viện này? Hay là trình độ của tôi chưa đạt đến mức Châu Âu?) cho đến nhà phát minh vĩ đại với bao bằng phát minh sáng chế. Cái này là lỗi do hệ thống của Nga là một chuyện nhưng lỗi chính là ở não trạng sính bằng cấp của người Việt chúng ta.

Cách đây vài tháng khi có cuộc tranh luận về các viện sỹ dỏm từ Nga, tôi đã trích dẫn bài của NNN để giúp đỡ các bạn đang học tập thực sự ở EU, Mỹ có chứng cớ và dữ kiện để tranh luận hòng tìm ra sự thật về những vị Viện Sỹ này. Do vậy tôi hoàn toàn ủng hộ NNN cũng như các bạn đang tìm nững chứng cứ để nói lên tiếng nói chống lại những kẻ "buôn giấy" này chúc các bạn sức khỏe và luôn tin rằng mình đang làm đúng, đừng chùn bước vì thấy những tấm giấy vô nghĩa kia.
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên:
hongducanh (15-01-2010), sad angel (22-07-2011), sonkinh (16-01-2010), Thao vietnam (15-01-2010)