Em thấy anh Tài em có được chừng kia tờ giấy thì cũng là tài và hợp pháp rồi các bác ạ . Cái đáng bàn ở đây phải là chuyện ở bển hệ thống quản lý y tế của các bạn Nga chả ra cái quặc gì cả, cũng giống ở VN các lang băm Tàu sang hành nghề thoải mái có sao đâu .
Túm lại là đánh vần mấy dòng đầu của cái tờ xam xám đầu tiên trên kia, em thấy các bạn Nga coi rằng cứ cái gì thuộc "народная медицина" thì có cần gì bằng cấp đâu mà các bác cứ truy anh Tài em?

, anh Tài em là целитель mà các quan bác cứ đòi диплом врача thì lấy đâu ra?

Ngay cả vụ сертификация cũng là do anh Tài em добровольно thôi nhé, đạo đức là ở đó chứ ở đâu nữa ?
Chả bù cho xứ nhà quê chỗ em, bác sỹ xịn mà không có bằng tốt nghiệp của các trường bản xứ (hay vài trường khác trong list) thì dù có là 7 lần Viện sỹ Hàn lâm xịn với 21 cái bằng đốc tờ nơi khác đến chúng nó cũng chả cho hành nghề, kể cả thi bằng tương đương cũng không cho luôn.
Phen này ông quyết đi mua giấy .
Chẳng được thành lang cũng thành thày ...thuốc!
Há há há