Trích:
Cartograph viết
"Ngòi bút" của bác sắc lắm. Bái phục bác ạ! Bác làm phóng sự , ai có mặt đọc xong cũng "giật mình thon thót" ấy!
Nhà em vui vô bờ bến, vì ...đòi được cái hôn SIREN mắc nợ, cho khất mãi, có lãi xuất, nên 1 thành 3 đấy bác ạ! 
Em cứ tưởng về đến nhà là 22h20, hóa ra là ...nhớ nhầm, khi ấy mới bắt đầu...lên xe hả bác? 
|
Ái chà! Chữ “sắc” của Cartograph không khác gì câu “nhọn quá Kinh”@nqbìnhdi?

Ngoài Cartograph ra có thấy ai đọc xong “giật mình thon thót” đâu nhỉ?

Lúc Cartograph “đòi nợ”, cứ quay ra gọi “máy ảnh đâu? Chụp!!!” giờ lại kêu "giật mình"? Có gì đáng phải "giật mình" đâu nhỉ?

22h20 tất cả đứng lên, xuống dưới nhà lấy xe, chia tay bịn rịn chắc 22h30 mới lên xe được ấy chứ.
Trích:
rung_bach_duong viết
Hôm ấy em cũng giắt thìa theo người (tục lệ đáng yêu của NNN xưa nay vẫn vậy mà), lúc thấy 2 chú bồ đội xung phong góp thìa em cũng ngại quá , nhưng khi thấy tất cả kho rầm bài "cháu yêu chú bộ đội" niềm vui trong em tự dưng vỡ òa . Sau đó em có việc phải về sớm tiếc không dự được tăng 2. Tình hình sau đó thìa, muôi thế nào nhỉ, em tò mò quá
|
Nàng tiên cá tự nhiên bơi đi đâu mất một lúc rồi lại lên

đến lúc cuối bác Hongducanh gọi thanh toán thì nhân viên phục vụ bảo "có người thanh toán rồi"

thì ra Nàng tiên cá đã thanh toán "tăng 2". Cảm ơn 2 chú bộ đội và nàng tiên cá