Mình bổ sung thêm một tý tẹo tỳ teo vài khoảnh khắc vui của tối hôm qua QKTĐ tiếp Old Tiger nhé.
Ngoài 2 chai rượu Nga và Hung của bác nqbinhdi mà nếu tưới vào thì con culi đã trụi lông phải mọc lông chi chít ngay tức khắc

còn có chai “trà Lipton” của Diênkhanh và 2 cái Salami của Rungbachduong đây
20 quả trứng của Muzhik đây, Siren nhìn thấy trứng sướng quá phải xin ngay OT một quả về để ấp. Còn một búi tóc vàng óng của cô gái Nga nữa nhưng Muzhik tẽ tóc ra nhanh quá chưa ai kịp chụp ảnh.
Nhà hàng Ngự Bình mà bác Cartograph “có cổ phần” chuyên cá Tầm, con này đặt lên bàn cân 6,6 kg nhưng các member kêu 6,5 kg thôi.
Bác Thủ trưởng cơ quan bác Cartograph cũng tới Nhà hàng, gặp đồng đội nên sang chia vui với mọi người.
Bác Cartograph giới thiệu bác Thủ trưởng với bác hổ MaiXuricov, cựu chiến binh Hongducanh (mà nếu không chuyển ngành thì giờ đã lên Tướng) và Admin.

Trong NNN thì tứ hổ (gồm Hổ “già”, Hổ bay, Hổ Cuong và Hổ ria) chỉ là hổ "trẻ" so với bác Mai hổ đại tướng.
Niềm vui vô bờ bến của ong Họa đồ và Ong bò vẽ khi thấy Siren xuất hiện.
Thấy Ong Chủ tịch thẫn thờ vì nhớ nên sau khi đưa quà tặng cho OT, Siren vội ra ngồi cạnh.
Nhưng rồi nàng tiên cá vẫn lại ra ngồi giữa Ong Họa đồ và ong Bò vẽ vì nàng cũng nhớ 2 ong.

Mít của nàng thơm ngon đáo để và lại ăn giữa mùa đông, ấm người nên ai cũng thích.
Ngồi đến 21 giờ thì uống trà xong, ai cũng hồ hởi khi chia nhau trứng hổ

lúc ra chụp ảnh thì còn có 12 người ở lại. "Đèn lồng đỏ treo cao" mà ảnh chụp cứ như đang dưới hầm ở Củ Chi.
Bác Cartograph khuỵu chân cứ như đang say rượu hay say nàng tiên cá ấy nhỉ?

Bác ấy khuỵu thấp để khỏi che khuất bạn gái của Virus đứng sau.

Bác Hongducanh đặt chỗ tại một nhà hàng gần đó để hàn huyên tiếp nhưng quán này “cà phê đèn mờ” quá tối hơn cả hầm Củ Chi nên không ai chụp ảnh nữa. Chuyện không dứt được đến 22h20 thì đành chia tay, các bác giai hẹn hôm nay đi “vitamin gâu gâu” tiếp, bác Ong Họa đồ có cánh nên bay về tới nhà nhanh hơn mọi người một chút.