View Single Post
  #22  
Cũ 13-01-2010, 11:35
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default Chỉ có một trên đời

"Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Dưới đồng xanh có muôn ngàn cây lúa
Con chim chiền có muôn ngàn tiếng ca
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
A...á...à...á...à...à...á...a...
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em...chỉ có...một...trên đời!


Bài hát này tôi đã nghe từ khi còn bé lắm, khoảng 10 năm trước khi còn là một cậu bé 4 tuổi thôi! Tình cờ năm ngoái lớp 8 tiết TĐN có một đoạn của bài hát này và ghi là "Nhạc: Trương Quang Lục; Lời: Dựa theo ý thơ Liên Xô". Tôi không biết bài thơ thật của Liên Xô như thế nào vì bài "Chỉ có một trên đời" này chỉ là "dựa theo" thôi! Tiện thể cho tôi chút thông tin về tác giả bài thơ này nhé!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Lena Elinova (11-08-2011)