Trích:
Geobic viết
Tấm ảnh cuối trước khi hết pin...
|
Dạ có pin tiếp cho bác đây, bác dùng tạm!

Báo cáo cả nhà , do hôm qua em về được đến nhà đã hơn...22h20, mẹ cháu liền túm cổ ấn vào chăn, giãy đành đạch được 2 cái thì...quay lơ luôn, chả còn biết giời đất gì nữa! Đành để tuột mất chức "quán quân" đưa tin nhanh về tay bác Geo!
Giờ, do máy bác ý...hết pin, nên em gửi tiếp những hình ảnh Xẻ thịt Hổ tưng bừng hôm qua, xem cho ....vui ạ!
Hai chai nước lọc trong vắt, trong cũng ...kỳ dị như thân chủ của nó!

Không gian của nhà hàng Ngự Bình- với cách bài trí rất là Hoa May:
Nhà gỗ cổ, chắc khuân từ Huế ra:
Chủ xị và khách - Một người làm thịt và một người bị thịt!
Bác Geo trao món quà có 1 không hai: Chiếc răng hóa thạch có niên đại ...mấy chục triệu năm(!) để thay vào cái răng nanh mới bị gãy của Hổ Già, làm đẹp trước khi bị làm thịt:
Hàng ghế của các "cụ" , thiếu mất cụ Vidinh:
Duyên và nợ đôi ta còn...nhiều:
(còn nữa)