Em già rồi, không nhớ ró số báo nào của An ninh thế giới và ai viết nữa so sánh về lực lượng cảnh vệ của ta đón, hộ tổng và bảo vệ 2 nguyên thủ quốc gia thuộc loại VIP nhất thế giới đó là Putin và Clinton. Nhưng em nhớ rõ và đặc biệt ấn tường những chuyện như đoàn xe chạy chở các khách VIP từ sân bay Nội Bài về HN, trong khi đoàn xe chở TT Mỹ chạy nhanh như điên (để khỏi bị ám sát???), thì TT Putin yêu cầu đoàn xe chạy chầm chậm để có thể ngắm nhìn được cảnh đồng quê thanh bình của đất nước đầy ánh mặt trời.
Khi ở KS Daewoo, trong khi TT Mỹ lấy hẳn một tòa nhà để bảo đảm an ninh, cảnh vệ của họ luôn mặt lành như tiền và không hé răng một lời với các đồng nghiệp Việt Nam nếu không phải là công việc, thì TT Putin và đoàn tùy tùng chỉ ở có một tầng. Còn các đồng nghiệp Việt - Nga thì tha hồ hàn huyên, ôn nghèo kể khổ về những năm tháng cùng ... học với nhau ở phương trời Nga.
Và còn rất nhiều chi tiết khác nữa như các bác đã kể...
Em chẳng phải dân trong nghề, chẳng biết cái nào nên hay không nên (vấn đề an ninh) nhưng qua những chi tiết đó thấy TT Putin và thuộc hạ của ông thực sự chân tình với VN.
Cũng vài dòng hâm hấp, mong các bác chém nhẹ tay.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
|