Ðề tài: Bàn về các Soái
View Single Post
  #3  
Cũ 09-01-2010, 15:35
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Mới sang Nga sao không lo học, hay hỏi về địa chỉ các nơi có thể vào đọc thêm tài liệu hay trau dồi tiếng Nga mà lại vội đi tìm hiểu về các soái thế hả bạn?
Tôi đồng ý với ý kiến của bác hungmgmi!
Trước đây, tôi có 2 lần suýt được đi Nga(Liên Xô).
Lần thứ nhất: Tôi bị lỡ cơ hội đi dự Trại hè Thiếu nhi Quốc tế Aztek(Biển Đen) vào năm 1982. (Khi ấy tôi chợt bị căn bệnh nan y.)
Lần thứ hai: Vào năm 1989, tôi chuẩn bị trước hồ sơ để đi "Hợp tác lao động". Nhưng sau đó, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Thế là tôi quyết định ở lại để theo học ngành Kiến trúc.

Tôi nghĩ, bác maiduchuy có điều kiện để sang nước Nga học tập (tôi không biết bác đang ở lứa tuổi nào?) thì cũng nên tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để tìm hiểu và học tập những Tinh túy, những Tinh hoa của nước Nga thì có lẽ sẽ "được" nhiều hơn! Bác có thể đáp ứng, thỏa mãn cho mình được nhiều hơn! Thậm chí, bác còn có khả năng cống hiến, phục vụ được nhiều hơn!
Đây chỉ là ý kiến 1 cách khách quan của tôi thôi! Mong bác và các bác đừng chém tôi nhé! Chúc bác tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích ở đất nước Nga bao la, vĩ đại!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (09-01-2010)