Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #140  
Cũ 09-01-2010, 12:36
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Tôi tìm, thì thấy đây là bài của tác giả Trần Kim Hùng đăng trên báo Tiền Phong, số 28/1/2009:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...22&ChannelID=7
Về tác giả này tôi không biết gì, bác nào có thông tin gì không ạ?
Em cũng chẳng có thông tin nào về tác giả này, nhưng việc bác làm khiến em lạnh gáy. May mà mấy năm làm báo đã dạy em một điều sơ đẳng là "Cái nào của mình thì bảo là của mình. Cái nào không phải của mình thì chớ có nhận kẻo dại mặt". Theo bác nói thì bài này đăng đầu năm 2009. Cũng hơi lạ, vì em cắt ra từ một số báo Tết nào đó nhân dịp năm Đinh Sửu, cách đây đúng một giáp.

Nhân đây có nhời bẩm với các bác. "Kho" nhà em còn nhiều. Đã đánh vi tính hẳn hoi rồi. Khi cần, chỉ 2 phút là em hầu chuyện các bác được. Hàng trong kho thuộc sở hữu gia đình em. Cái của "bố chồng vợ em", cái của "chồng con em dâu", cái của "con bố mẹ em nhưng chẳng anh chị em gì với em"; cái đã mang bán, cái đã mang cho, biếu, tặng...; cái còn tồn kho, cái mốc, cái meo... Nói thì lằng nhằng, nhưng tóm lại là sau này, cái gì em post lên mà không ghi chú là "đạo" thì các bác cứ yên tâm thưởng thức, không sợ dùng phải hàng "lậu" ("nhái" thì có), hàng không có bản quyền.

Kính chúc các bác ai đã vào "Ngày xưa ơi...", lúc ra người nào cũng sảng khoái!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Cartograph (09-01-2010), hungmgmi (09-01-2010), USY (09-01-2010), vidinhdhkt (09-01-2010)