Trích:
Times viết
Theo lời bác Hoa May, Phóng viên vội vàng lên rừng tìm Chúa sơn lâm để phỏng vấn. Thế nhưng, thật bất ngờ, tìm đến đỏ con mắt bên trái, nháy con mắt bên phải mà chằng thấy bóng dáng đồng chí Hổ nào cả. Quái, mấy tay Hổ này, rừng thì chả ở, lượn đi đâu nhỉ? Phen này, thì đúng là Công toi, Phóng viên nghĩ. Bỗng thấy một cái bóng vụt qua. A đây rồi, có thế chứ. Này, anh Hổ ơi, anh Hổ ơi…
...
Báo: Chưa, chưa vẫn còn vài tên đang ở 3N đấy. Nào Hổ Già, Hổ RIA, Hổ…
|
Cảm ơn bác Times đã tiên phong "gà bài" cho em nhé! Em xin phép tham khảo và nhào nặn, xào nấu, thêm tiêu hành tỏi ớt .. để thành món có thể đem trưng bày "Tiệc Xuân" sắp tới, hihi
Em kể bổ sung tên các Hổ của 3N nhé: Hổ Già và Hổ Nhẹ - Rừng miền Trung, Hổ Ria, Hổ bé (BZ)- miền Bắc và Hổ Cu-ong - miền Nam.
5 Hổ đại diện các vùng miền, mỗi Hổ có một miếng võ riêng để cùng tạo và vinh danh sự oai phong đường bệ của Chúa tể rừng xanh... tha hồ cho các bác tìm đến và phỏng vấn -> để tiếp tục "gà bài" cho em, hihi
NNN còn Hổ nào nữa không nhỉ?