Ðề tài: Phim Tinh Cầu!
View Single Post
  #19  
Cũ 08-01-2010, 13:58
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Vâng, bác ạ. BZ cũng có cảm giác y như bác vậy. Đoạn BZ thích nhất trong phim này là đoạn lúc Tinh Cầu liên lạc với Địa Cầu lần cuối cùng trước khi tất cả các chiến sĩ hy sinh. Không hiểu cảm giác của bác như thế nào. Với BZ, mỗi lần xem đoạn đó BZ thấy người run lên xúc động có lẽ vì nhạc quá hay quá da diết và cảm nhận có một điều tuyệt vời vĩ đại mà cuộc sống này ta chỉ có thể cảm nhận khi nghĩ về những lý tưởng cao đẹp.
Có lẽ với thế hệ của BZ, chiến tranh là một điều gì đó thật xa vời chỉ được học qua sách vở và phim ảnh. Nhưng qua phim Tinh Cầu thì BZ cũng hiểu được phần nào sự hy sinh cao cả của con người vì lý tưởng, vì nhân dân, vì đất nước và vì nhân loại. Trong lòng bỗng nhìn thấy một cái gì đó đẹp quá, đẹp như ngôi sao sáng rực trong bầu trời đêm vậy bác ạ.
Giá như Việt Nam ta cũng sản xuất được những phim hay về chiến tranh thì tuyệt biết bao.

Bác ạ!
Phim có rất nhiều Phân đoạn hay và đẹp! Nhưng tôi vẫn ấn tượng đoạn: Sau khi đội Đặc công khai thác xong tên lính Đức, một chiến sỹ Xô viết dẫn tên lính ấy và chiến sỹ phiên dịch đi sâu vào trong rừng. Chỉ trong 1 tích tắc, mọi việc "đã xong"! Cậu chiến sỹ phiên dịch hết sức ngỡ ngàng và xúc động mạnh. Để đi đến chiến thắng trong cuộc chiến không khoan nhượng, cần phải có 1 Trái tim nóng, nhưng cũng cần thiết phải có 1 cái Đầu lạnh! Vâng! Chiến tranh là thế! Không được phép sai lầm điều gì cả! Đoạn phim vẫn chứa trong đó những gì thuộc về Nhân văn và Nhân bản.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (08-01-2010)