View Single Post
  #88  
Cũ 06-01-2010, 20:14
EMCODON EMCODON is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 24
Cảm ơn: 159
Được cảm ơn 30 lần trong 13 bài đăng
Default

[QUOTE=virus;47595]
Trích:
EMCODON viết Xem bài viết

Vâng, thế mà không biết để mời bác ghé quá chỗ em. Rồi em đi các phòng khác... thu hoạch dép về biếu bác. Gì chứ nhiều thì không có, chứ vài ba đôi thì em cũng lo được.

Bác đi chân trần trong nhà... nhưng nhà có thảm hả bác? Thế là bác còn sang hơn em ý chứ, vì cả mấy năm phòng em không góp đủ tiền mua thảm nữa cơ bác ạ. Hồi đó chả hiểu sao bọn em tính ra tiền mua thảm đắt hơn tiền mua... dép. Thế mà khi học xong rồi, ngồi tính toán lại vị chi tiền mua dép (do bị đi nhầm) bằng tiền mua cả mấy cái thảm.
Ký túc xá Viện TNga Pushkin làm gì có thảm hả bác! Cô trò tôi đi chân trần trên nền gỗ thôi. Thực ra là bọn tôi chỉ đi có độ 1 tháng thôi, sau đó có mấy người bạn không biết thu hoạch ở đâu rất nhiều, biếu chúng tôi 4 đôi, hóa ra thừa 1 đôi đấy bác ạ! Tôi biếu lại cô bạn Trung Quốc ở cùng phòng đang cùng cảnh ngộ với chúng tôi 1 đôi! Nghĩ lại những ngày đó cứ thấy buồn cười quá! Tôi cứ nghĩ ở Moskva thì không thiếu cái gì, nên chẳng mang gì đi theo cả. Ra sân bay Nội bài thấy bà con ai cũng mang theo va ly to đùng, còn đồ xách tay nặng trịch. Cứ nghĩ, không biết họ mang những gì mà lắm thế? Còn mình chỉ có 1 cái va li bé tẻo teo với vài ba bộ quần áo, nhẹ bẫng, chưa được 15 kg! Sang đến nơi mới biết mình không có gì để ăn, để mặc cả. Việc đầu tiên là allo cho 1 anh bạn đang làm việc ở Moskva mang tới cho 1 thùng mì tôm, để khỏi chết đói! Cô bạn Trung Quốc tặng cho 1 bộ quần áo để mặc ở nhà (quá buồn cười!). Vài thứ mang theo lại không cần như mì chính, ớt tiêu... Nghĩ lại thấy mình quá ngố các bác ạ! Do vậy các bác chuẩn bị sang đó học, nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn EMCODON cho bài viết trên:
binhminh (01-10-2010), sad angel (21-07-2011)