View Single Post
  #307  
Cũ 06-01-2010, 17:28
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Biển Vũng Tàu

Biển là biển như em vẫn hình dung
Chân trời sáng trong ánh chiều bỡ ngỡ
..

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Biển trào lên những đợt sóng xô bờ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Biển thân yêu, hỡi cội nguồn của thơ!
Con muốn ở bên người mãi mãi..

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Biển không hát khúc ca còn bỏ dở
Để bây giờ em nhớ đến vô cùng..

(Trước biển đẹp, tự nhiên nhớ lại mấy vần thơ hồi xưa nhà em viết khi lần đầu được ra biển..)
__________________
Ласковый Май
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (06-01-2010), chaika (06-01-2010), FORYTCHIA (07-01-2010), htienkenzo (11-01-2010)