Đang ở phương nam ấm áp, chợt nhớ mùa đông Hà Nội...ký ức lại chạy thật xa, về tuốt mùa đông ở nước Nga xa xôi kia..nhưng rồi vẫn là ..nhớ Hà Nội!
Em nói gì trước bông tuyết đầu tiên
Khi tất cả đã lui vào quá khứ
Mùa đông Nga rừng bạch dương tuyết phủ
Em nhớ về những kỷ niệm đầu tiên
Hà Nội ơi!
oooooooo tôi gọi người bằng nỗi nhớ triền miên
Buổi chiều nào lên trần ngồi hát
Công viên ơi, hàng cây ai dạo mát
Sợi tóc nào còn đọng gió hồ Gươm?
Khi xa rồi tôi hiểu mình yêu hơn
Con đường nào xuyên qua cành phượng cháy
Mắt ai nhìn- hồ nước trong suốt đáy
Có lẽ nào...mình đang ở thật xa?
Tôi đã đi qua mùa thu vàng nước Nga
Và lại đến một mùa đông tuyết trắng
Có nỗi nhớ nào không phẳng lặng
Mùa đông này tuyết có dày hơn?
Tula 1990