Trích:
Kikyou_412 viết
Topic đã bị đẩy xuống hơi lâu lâu rồi giờ phải hớt lên mới được. 
Tình hình em là sv nghèo, cho nên gia tài em mang đi đổi cũng chỉ có mấy cuốn sách mà em chăm chăm đi tìm được thôi: 
-Nadezhda Krupskayaa
-Những ngọn cờ trên tháp
-Những người sinh viên
--Đất nhỏ
Còn 1 số quyển nữa nhưng không nhớ hết tên.Update sau.  Bao gồm cả ảnh, chắc khoảng 10 ngày nữa, cứ đặt cục gạch vào đã.
Tình trạng: Vỏ thì chưa chắc còn nhưng bìa còn nguyên vẹn, không rách không mối mọt...
Mong muốn nhỏ nhoi là đổi lại 1 cái j đấy ( còn chưa biết) của nước Nga mà các bác có ^^. Hiện h là em đang ngắm cái chìa khóa nhưng chắc cơ hội đã bay xa  . Vì truyện là tình yêu của em nên chỉ đổi chứ không bán.Đặc biệt ưu tiên cốc thìacacs thứ có liên quan đến coffee ạ.  .
|
Bạn muốn đổi lấy những thứ gì vậy? Cà phê với cốc thìa thì quá dễ.
Tôi muốn đổi cái gì đó lấy 2 cuốn Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Gắng sống đến bình minh. Tôi cũng đã có chúng cả song muốn có thêm bởi chúng bây giờ là của khí hiếm (trong tủ sách cá nhân của tôi khối cuốn cũng có nhiều bản, nhặt về từ các mẹt sách cũ). Mất bìa cũng không hề gì, sẽ vẽ lại.
Ngày trước, một lần về phép, thấy trong nhà có 2 tập Chuông nguyện hồn ai của Ernest Hemingway ai đó cho bà cụ nhà tôi mượn đọc. Len lén mang đi, lên đơn vị cả bọn tranh nhau đọc, vớ vẩn thế nào lại rách mất bìa. Tôi bèn cặm cụi vẽ lại bìa cả 2 cuốn, trình bày theo cách của tôi - vẽ bằng màu nước. Mang về, lúc trả sách, chủ sách cứ rối rít khen mình tính cẩn thận và bảo thích cái bìa mình vẽ hơn mới chết chứ

.