View Single Post
  #57  
Cũ 06-01-2010, 00:58
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Bông nầy ở ngoài nhìn rất thắm nhưng trình em có hạn nên không nhìn được mầu thật của em nó, tiếc!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hồng thắm
Hồng thắm nàng tiếc một
Các lão tiếc hơn mười
Xa biền biệt chân trời
Bao giờ lại được ngắm?

Có lão đâm ngơ ngẩn
Thôi chụp lá chụp hoa
Thôi cả uống vodka
Xoay ra chụp toàn ngỗng!

Có cụ thơ đứt giọng
Buôn trăng xanh, mơ ngày
Lướt trên gió với mây
Đậu phộng quan lần nữa.

Còn chi mà kể lể
Lòng vả với lòng sung
Tạm biệt nhé hàng kem
Dành chờ em lạc lối.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-01-2010 thời gian gửi bài 01:11
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Cartograph (06-01-2010), chaika (06-01-2010)