Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #48  
Cũ 06-01-2010, 00:43
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Quả có thế thật, cụ ạ.
Cụ có biết vì sao 2 chân trước của lũ ruồi bị quặp và khi đậu cứ xoa xoa vào nhau không? Ấy là cụ tổ nhà nó một hôm hạ cánh lên đầu em, tưởng an toàn, ai ngờ trượt chân ngã cắm đầu xuống đất, may mà kịp giơ 2 càng trước ra đỡ (chứ không thì loài ruồi bây giờ vào sách đỏ thế giới rồi). Không toi mạng nhưng mang tật suốt đời, chân trước của loài ruồi bây giờ trông như tay của chú hề Cu Sứt.
Chớ có vội nhận vơ. Ruồi có tượt là tượt ở tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm cỡ khủng long tiên sinh kia chứ đằng ấy đã ăn cái giải gì mà vội cành cao.

Hê hê, ở đơn vị tớ có một chàng giáo học ở Nga về, ngày xưa cùng một lớp tập huấn GV mới, hồi mới về trường. Đầu y mới thật chứ riêu, bóng nhoáng và nhẵn như bả mát-tít song vưỡn còn một vành tóc loăn xoăn từ thái dương này vòng qua gáy sang thái dương nọ. Một lần hội nghị, y ngồi hàng ghế gần trên đầu còn nhà tớ ngồi sau mấy hàng ghế nên cao hơn trong cái hội trường dốc. Từ trên dòm xuống, bọ phán một câu xanh rờn: "Ơ, anh cu G. kia diện mi-ni duýp trên đầu, nhẻ". Báo hại chị em ngồi xung quanh tớ, đến nửa tiểu đội sít nữa thì tịt mất lứa chấm chấm chấm đấy (mà khổ, tớ đã cẩn thận thì thào rồi đấy, không thì thương vong còn cao hơn nữa ấy chứ).

Đã thấy chửa, hơ hơ, khiêm tốn luôn là một đức tính tốt, nhở. Cố lên tí nữa nhá.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 06-01-2010 thời gian gửi bài 01:16
Trả lời kèm theo trích dẫn