Trích:
vidinhdhkt viết
tháo bóng đèn ra, để ngón tay vào chỗ lắp đui đèn rồi bật công tắc thì vẫn không bị điện giật. Lấy cả giấy bút ra vẽ mạng điện rồi tranh luận. Thằng hăng hái nhất trong phe "không giật" trèo ngay lên bàn, tháo bóng điện ra, để ngón tay vào đấy. 1 thằng bật công tắc. Thằng Dũng ngã đánh "rầm!". "Theo lý thuyết thì không thể giật được, thế mà sao vẫn...giật nhỉ?".
|
Bác Dũng nhớ lý thuyết thật đấy ạ, nhưng thực hành lại quên! cho cả ngón tay vào hai điện cực ở cái đui đèn thì chắc chắn "rầm"! Hồi bé nhà cháu bị hỏng bếp điện dây mai-so của Liên Xô cháu toàn tự nối khi đang cắm điện ạ! Có lẽ phải sờ vào điện nhiều quá nên bây giờ chưa được phép vào topic của các cụ mặc dù cháu có nhiều chuyện sáng chế ra món ăn hồi bé ngon như và cả đất trời vào miệng ý ạ

Thôi đành chờ 20 năm nữa vậy!
