Trích:
Old Tiger viết
....He he, các bác uống trà với gì vậy? Sao cốc trà nó lại trong vắt và uống trà lại phải đứng lên hả các bác?
Thôi, em chạy đây, có gì ngày mai các bác hãy chém em nhé!
Bước sang ngày mới rồi. Chúc các một tuần đầu tiên của Năm mới vui vẻ, mọi điều như ý. Hi vọng sớm được ra Thủ đô uống trà cùng các bác. 
|
Chẹp chẹp, nhạt mồm nhạt miệng quááááá!!! nhìn cái nước trong vắt trên tay các bác mà thèm được...đứng chen vào giữa các bác và cũng được...nâng tay giống các bác!

Lại được cái nhà bác Hổ
giừ nhắc, làm em thêm bồn chồn, bứt rứt, đứng ngồi không yên!
Em mà ở nhà cầm đèn trận này thì đố các bác
giai chạy chốn được
đặc sản quê em đấy.

Ức thật, tiếc thật!
Nói nhỏ, các bác gái chớ có hiểu lầm mà vội giận, bởi anh em bọn em không ai xấu cả
hề. Ngủ...lành mạnh một tý, đấm lưng thôi mà, cho giãn xương cốt, rồi làm tiếp vài tuần "trà" thì cũng không hề gì các bác nhể?!