Trích:
hongtuoi viết
Báo cáo các bác, Ca dao tục ngữ thì cũng từ chúng em mà ra chứ ai, vậy xin chào các bác em đi cho mấy con lợn nó ăn, rồi em lại vào hầu các bác.
|
Chào đại ca, "trình" của đại ca cao ngất ngưởng đại ca toàn giả bộ, bắt các cháu học sinh sinh viên, trong đó có cả các sinh viên Nga muốn học tiếng Việt, uốn lưỡi nói ngọng tiếng Việt theo bài thể dục phát âm của đại ca toát hết mồ hôi, so với bài tập "Nồi đồng nấu ếch" của ta hay bài "Саша шел по шоссе" của Tây còn kinh khiếp hơn 1 bậc!
Chúng em đang nóng lòng chờ đại ca kể chuyện trồng rau trong nhà kính xứ tuyết. À, nhưng đại ca trồng rau trồng dưa "trình" có cao mấy chắc cũng vẫn tôn ông thầy em - người phát minh ra phương pháp trồng rau muống trong "kva" ở Mát - là bậc tiền bối phải không ạ? Hay "đại ca còn "khủng" hơn?
Mừng đại ca gia nhập diễn đàn NNN!