Trích:
Мужик viết
Ngày xưa (lại ngày xưa) em hay phải đi nhổ cỏ may về phơi khô để đun nên khi lên 4R thấy nick Hoa May em có cảm giác bác nhẹ nhàng, lãng mạn, mộc mạc như "hương đồng gió nội" quê em vậy! Chẳng hiểu em có ăn phải dưa ...bở không?
|
Thú thật, được khen quả thật cũng ... sướng rêm mình, bác ạh

Nhưng mà HM em vẫn phải thật thà trung thực "cảnh báo" bác thế này: chỉ thấy nick thôi mà đã đoán tính cách người, coi chừng có ngày ... ân hận to đấy bác ạ, hihi
Trích:
Мужик viết
Khi biết tuổi em có đứa "Ơ! Anh còn hơn bố em 3 tuổi!".
|
Vụ này thì em công nhận bác NBDị nhận xét "điêu quá mức cho phép" là đúng, nếu như bố con nhà anh nhân viên kia không phạm luật "tảo hôn"!