Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #32  
Cũ 04-01-2010, 22:24
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Tôi kể lại câu chuyện hồi tôi hoc lớp bốn.
.................................................. ....................

Các bác ơi, tôi đố các bác liệu đến giờ cô bạn gái ấy còn nhớ câu chuyện đôi cá Khổng tước không?

Vui lắm các bác ạ. Câu chuyện sau 44 năm vẫn có người xác nhận tại bàn ăn trưa tại Đà Nẵng tháng 12 năm 2008 trong những buổi gặp gỡ lịch sử của NNN.

Người bạn cũ của tôi ơi, xin bạn vào trang này đọc và cho ý kiến nhé. Mặc dù, chúng ta đã già - nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ bạn như NGÀY XƯA ẤY.
Cô bạn học ngày xưa chắc chắn là vẫn nhớ chuyện ấy thôi Hongducanh à. vì sáng hôm 12/12/2008 ở Nội Bài chị thấy bạn gái ấy cứ hỏi em là "có nhớ ai nhà ở... học lớp 4 trường... ngồi cạnh cùng bàn không?..." mãi mới thấy em "à thôi chết rồi" rồi quay sang bảo chị "bạn học cũ của em hồi cấp I"
Kỷ niệm thì rất nhớ nhưng người thì bao nhiêu năm không gặp nên em không nhận ra ngay. Cô bạn gái của em đúng là rất giỏi. 3N tụi mình vào đến Quảng Ngãi cô bạn gái của em lại gặp một bạn làm GĐ trong đó và bạn của cô ấy cũng bảo chị là cô bạn gái của em học rất giỏi, luôn luôn là lớp trưởng ở các cấp...
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (04-01-2010)