Có câu chuyện thế này:
Hổ Ria thấy hơi đồng mê tít, nhầm Gà thành Ngỗng đặc sản.
Hổ Già đã soi thì chắc đúng, thấy ngay đó là món gà công nghiệp, không phải ngỗng đặc sản 7 món mà trong 1 tiếng nhóm nào "chơi" nguyên 3 con.
Hổ RIA biết phận, có nhời xin bà con kín tiếng cho để tiếp tục mở quán, đặng còn chiệu mộ thêm mấy tuần trà Bàu Đá, ai chẳng biết là đã "make up" kéo cổ con gà khốn khổ kia để thành con ngỗng!
Hổ bay loáng quáng bay đại, sợ sa xuống lại bị kéo cổ như ngỗng trong nồi hầm, nên chạy vội đi, định rủ Hổ Già bay cùng, còn trách Hổ Già trông Gà hóa Cuốc, ai biết đâu nhìn món Ngỗng phải hiểu rõ là món Gà Công Nghiệp mới đúng.
Em xin chuẩn bị ảnh minh họa! Các bác ráng chờ chút xíu nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
|