Trích:
virus viết
Bác Hổ cứ nói thế nào, anh em miền Bắc nói uống trà là uống trà:
..............
Có điều, bác Bản đồ chắc do hôm nay cầm tay máy nhiều quá nên vẫn bị run tay, hoa mắt post nhầm ảnh từ cuộc offline nào ý chứ.
Offline ngày hôm nay, mấy anh chị em NNN chỉ uống trà, ăn bánh và đàm đạo thôi bác ạ.
Còn cái chai đỏ đỏ trên kia là thuốc từ Nga về, chắc bác Hổ chả lạ gì loại balzam này?
|
Nhầm là nhầm thế nào? Uống trà thật. Không nhầm đâu chú Virus nhá! Nhưng mà ngồi uống trà với 2 chiếc bánh Nga, mãi những ..2 giờ đồng hồ, buổi trưa quá ngọ, vừa đói vừa cồn ruột...Nên bà con đồng lòng, thôi ta ăn tạm vài món gì để lấy sức lại uống trà tiếp!

Thế nên mới có chuyện, uống trà xong tăng đầu thì 3 con ngông mới biến mất chứ!
Bác Hổ Già đã hiểu đúng chưa nhỉ?