Trích:
htienkenzo viết
Có lẽ bác USY mới "nhậm" chức và thấy Quỹ tự nhiên " rồi rào" quá nên có thể bác ấy "quýnh" lên mất chăng?  - Không còn "khái niệm thời gian" nữa nhẩy?
|
Hô hô, cái này gọi là
cái gì gì đã thấy hơi đồng thì
mê ấy nhở

.
Bẩm các bác, nhà cháu học hành cũng chả đến nơi đến chốn, quên béng mất
cái gì gì ấy ở đầu cái câu Kiều kia rồi nên đành phải "
cái gì gì" mà thay vào đó. Hầy dà, thế cũng chưa ăn được gã Vi Tiểu Bảo bạn thân của nhà cháu với câu nói bất hủ "Một lời nói ra, ngựa gì gì đó khó đuổi" ạ ("Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy").