Trích:
Old Tiger viết
Mình nhớ lại có một lần (năm 1999), một bà là soái ở HCMC sang Nga để tìm cơ hội làm ăn. Đi ra chợ và loanh quanh bà ấy cứ luôn miệng cá trê Nga ngố thế nọ thế kia, nào là quần áo, đồ dùng thô thiển và quê kệch. Vân vân và vân vân.
Có lần mình dẫn vào một siêu thị bình thường ở cạnh tàu điện ngầm. Xem quần áo thì bà ấy thích lắm. Đến chỗ đồ da và lông thú, nhìn những cái áo bèo bèo cũng 8 đến 10 nghìn Obama bà ấy toát hết cả mồ hôi mặc dù lúc đó đang là mùa đông. Mà cũng chủ yếu là đồ Tàu cả.
|

Bà ấy chỉ toát mồ hôi chứ chắc như mình chỉ còn cái đôi dép mất. Nhưng chắc áo lông thú nên đắt bạn nhỉ.