Trích:
|
Ơ, cháu có thử, thách đố gì bác đâu ạ. Cháu không biết thật, tra không ra thì cháu mới phải hỏi chứ ạ! Không biết thì bảo là không biết thế mới gọi là biết.
|
Phuong nga 06 09 ơi! Cháu ngạc nhiên làm gì! Chẳng qua là bác ấy "tịt" nên biện hộ dài dòng văn tự vậy thôi. Bác ấy mới là người phải học cháu mới phải, vì cháu còn nhận thức được: "Biết thì bảo là biết. Không biết thì bảo là không biết". Hoa may tức là hoa cỏ may, ở nước Nga làm gì có mà có tên. Cứ để người Nga gọi nó là "Хоа майи", cũng như cả thế giới gọi Nem là Nem, Phở là Pho ý mà.