Trích:
EMCODON viết
Quá đúng với bác theviewingplatform, vì bác không biết tiếng Việt mà!
|
Quả thật, trong đời sống hàng ngày thì tôi không còn nói tiếng Việt. Những người quen, bạn cũ..., thì họ sống có người ở các châu lục khác nhau. Xa quá. Để đến chơi với nhau, thì phải lên kế hoạch trước hàng tháng... Mà tiếng Việt nói cũng chỉ theo thói quen, đúng không? Trong tiếng VIệt không đủ từ để diễn tả mọi khái niệm. Tiếng Việt lại được nói bởi một dân tộc không văn minh, chậm tiến bộ nhất thế giới. Какой резон пользоваться им как средством коммуникации?
Song dù sao thì tiếng Việt của tôi, như một người Hà Nội gốc, chắc chắn còn hơn người Việt trong nước. Ví dụ, tôi không thể nói một câu nghe quê mùa, rẻ tiền và không đúng ngữ pháp, đại loại, "quá đúng với bác". Người Hà Nội không nói năng kiểu ba xu như thế.
Trích:
|
Theo như tôi nhớ thì bác được BQT cho đi nghỉ dưỡng ở Сочи 2 tuần. Nay bác đã trở về,forum của chúng ta lại bắt đầu nóng lên rồi đây. Không biết bác đang chuẩn bị nã súng vào ai đây? Sợ quá!!!
|
Tôi vào forum này, có lẽ, vào ngày đầu tiên, khi nó ra đời. Và tôi là người đầu tiên viết bài dưới nick "findingneverland". Nước Nga, nơi tôi sống, hiển nhiên, là một đề tài tôi quan tâm. Lần này, thì, như tôi viết, tôi tò mò muốn tìm hiểu nhân bài viết của Zaznobin V.M., tại sao người Việt không học được ngoại ngữ. Tôi quan sát các bạn, tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Tôi chĩa súng vào sự ngu rốt, sự không văn minh, vô bản sắc, vô tính cách... Song tôi nghĩ các bạn không hiểu được chuyện đó. Điếc thì không cần sợ súng. Không biết, không có lỗi.