Trích:
Hoa May viết
Hoa trong Lễ hội Hoa qua máy của bác Bản đồ hoành tráng quá ạh!
Có phải Hoa hồng màu xanh lá non không ạ? Em chỉ mới thấy tận mắt hoa hồng màu xanh da trời, màu xanh đậm (lơmơgin) thôi. Hồng màu xanh lá non thật đấy ạh?
Nghe đồn tối nay có Trăng Xanh đấy bác ạh! "Tóm" được Trăng Xanh chắc chỉ có thể bằng tay máy của mấy "Cụ" như bác Mai, bác Geo, bác BĐ, bác HG thôi .. Không biết thời tiết Hà Nội và miền Trung thế nào? Bầu trời có trong xanh để các bác có thể chiêm ngưỡng và nhân thể "tóm" được chị Hằng màu xanh cho bà con chiêm ngưỡng không ạ?
Hi vọng, hi vọng ..  
|
HM : Tối qua con gái đi học về trễ nên mình sốt ruột ngồi ngoài cửa để chờ, thằng bé khoe "trăng đẹp quá mẹ ơi" rồi xin phép mình cho cháu chụp hình mặt trăng bằng điện thoại. Do sốt ruột nên mình ok mà chả còn bụng dạ nào để ngắm trăng nữa (mặc dù đó là thói quen của mình, giờ lây sang thắng bé luôn). Chụp xong nó bảo "mẹ ơi sao trăng lại màu xanh", mình chả buồn nhìn mà chỉ đáp "chắc tại con chụp nên nó thế" , bây giờ nhìn lại thấy đúng là trăng xanh thật! Tiếc quá! (mà cũng tự thấy mình vô lý khi khg quan tâm chia sẻ với khám phá của con)