View Single Post
  #192  
Cũ 01-01-2010, 16:00
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Năm mới, Ly tôi xin kính chào tất cả các thành viên 3N và chúc mọi người cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.
Ly tôi đã nhận đủ 20 stuc lịch từ bác Gió nhẹ, quân khu Miền Trung rồi. Xin cảm ơn ý tưởng in lịch và công sức của các thành viên tích cực. Ở chỗ tôi, hội viên hội Việt- Nga bước đầu tôi tập hợp được khoảng 150 hội viên vừa đi học vừa đi hợp tác lao động, từ ông Bí thư Tỉnh ủy trở xuống. Đa số họ mong ước được tổ chức một buổi gặp mặt thân mật có đầy đủ những người đã sống, học tập, làm việc ở Liên Xô cũ về. Năm 2007, năm chẵn nên UBND tỉnh đã tổ chức thật hoành tráng và quá vui. Tôi ước mình có sức để làm quà cho anh chị em mỗi người một tờ vì ai cũng thích, nhưng vì đông quá, một mình không kham nổi, 20 tờ chỉ dành tặng cho những người bạn thân mà thôi.
Có một điều lạ là chổ tôi rất ít người biết đến 3N, tôi phải thông tin họ mới biết và thời gian tới ở miền Trung chắc sẽ có nhiều thành viên 3N hơn.
Xin góp ý với các thành viên làm lịch để năm sau có thể đẹp hơn thì càng tốt.
Về hình thức, có thể nói lịch khá đẹp nhưng không phải là miễn góp ý. Vì các bác "đẽo cày" nên được vậy là tốt rồi, nhưng em cũng xin phép mạo muội phát biểu:
Phần bố cục của tờ lịch chưa được cân đối giữa các phần tranh, ô số và chử, một vài chi tiết trùng lặp như chử số 2010 trên dưới đều có. Phần bức ảnh có gì đó hơi không thật, góc độ bấm máy hơi cận cảnh nên khuôn hình chưa được cân đối vì không có khoảng lùi, đèn trên Quảng trường bật sáng có nghĩa là ảnh chụp về đêm nhưng bầu trời lại xanh ngắt, pháo hoa rất rực rỡ, rất đẹp nhưng lại quá thấp, có lẽ tầm pháo hoa không phải thấp như thế. Những điều này chắc bác Geo và các "phó nháy" khủng của 3N mới bình luận được.
Riêng em thì em thích ảnh của bác OT hơn, nhưng đã được các bác duyệt in rồi thì không bàn thêm nữa, có lịch mang hình ảnh nước Nga là tốt rồi. Mụ sư tử nhà em cứ mắt tròn mắt dẹt, vừa cầm chổi quét nhà (như là chuẩn bị bay ấy) vừa nghiêng ngó,
vừa tra khảo: lịch ở đâu gửi? Đà Nẵng đấy. Đè Nẽng sao lại toàn chử Liên Xô thế này? Hay con nào bên ấy gửi về?
Gãi đầu, cười cầu tài rồi mở máy gõ bài này lên.
P/s: Hôm nay trên trang đầu báo Lao động điện tử có bức ảnh chụp pháo hoa đón năm mới ở Quảng trưởng Đỏ quá đẹp các bác ạ. Có bác nào cao thủ biết cách lấy ảnh đó về có màu bày cho em với. Xin cảm ơn trước.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
chaika (02-01-2010), EMCODON (02-01-2010), hongducanh (02-01-2010), htienkenzo (02-01-2010), rung_bach_duong (01-01-2010), Thao vietnam (01-01-2010), thoixavang (01-01-2010)