Em phải nói rõ rành rành thế này để các bác hiểu. Không các bác lại nói: "Nhà mặt phố bố dầu khí mà không kiếm được cái đài để xem TV Nga.
Ngày xưa ở chỗ em ở, cái hợp đồng mắc DTH có đủ các kênh, trong đó cố kênh Nga là em mắc thứ...2 (hợp đồng số 2 của địa phương. Không biết bọn nó có lừa em không?) Hồi đó DTH có đủ các kênh hoành tráng: HBO, Star movies... nhiều kênh khủng, trong đó có kênh Nga. Em ngồi rung đùi xem, coi cái bọn trong cơ quan em mắc VTC (kể cả thật lẫn lậu đều là muỗi). Ôi thôi, thế rồi, giải ngoại hạng Anh không còn. Star M. và HBO biến mất, kênh Nga cũng đội nón ra đi...
Đến lúc em bắc song song cả DTH và cáp vì bọn cáp là bọn hổ lốn, nó vừa có kênh của DTH, vừa có cả của VTC. Tất nhiên thời kỳ đó còn có kênh Nga. Nhưng rồi một thời gian sau kênh Nga cũng biến mất.
Có lẽ em phải nghe lời lão Gà Mờ, hôm nào lừa Gấu nhà mang cái đầu DTH đi đổi lấy cái đầu VTC có HD, he he. Cảm ơn lão Gà mờ đã cho những lời khuyên quý báu. Chắc lão ấy cũng hay lừa Gấu nhà nuôi nên mới có những kinh nghiệm quý báu như thế???
Trích:
Thao vietnam viết
|
He he, bác ơi! Điều kiện của bác quá là đơn giản. Chỗ em ở không những có hướng tây, mà đông, nam, bắc đều có cả. Mà đặc biệt không có nhà cao tầng che chắn, vì khu nhà em ở cao nhất là chỉ có 2 tầng.
Rất tiếc là em ở quá xa nên không thể nào có món quà của bác được.
Năm mới chúc bác và mọi người hạnh phúc và bình an!