Kính các bác!
Khi mới nghe chuyện này em cũng thấy vui vui sao đó nên nghĩ mình đàn ông lại lấy ngài Azit Nexin của Thổ làm thần tượng nên có vui vẽ góp một câu cho vui trong 4rum này. Bây giờ thấy việc này khá nghiêm túc, không đùa được nữa, thậm chí gần đây ở chổ tôi trong buổi họp định kỳ Hội hữu nghị Việt- Nga của tỉnh tôi cũng được thông báo việc này.
Tôi ở Mát, thỉnh thoảng có sang "ốp" thịt sữa này chơi với bạn khoảng cuối năm 1987, tức là sau thời điểm ông D(?) ở đó, sau không sang nữa. Đến "Ốp" này phải đi từ ga metro vào quanh co một quãng khá xa, đặc biệt ốp này rất ít "Việt cộng", sang đó thấy không khí khá tĩnh mịch, có lẽ ai có công việc nấy nên nó như thế chăng?
Suy đoán theo logich thì cũng rất dễ để tìm được nếu ông D. đã về Việt Nam (có mà trốn đằng trời!), còn nếu ông ta ở lại đến bây giờ hoặc đi tiếp nước khác hoặc lý do gì gì nữa thì chào thua. Lúc có con như trong ảnh ông này tôi đoán cũng chỉ đến 30 tuổi là cùng. Tôi nghĩ cứ nêu vấn đề thế đã, ông D. nếu còn ở đâu đó chắc biết được thông tin này rồi. Ông này táo tợn thật, chẳng như nhiều anh em khác sợ đủ thứ, thậm chí các ẻm Nga mới thơm lên má (miễn phí và hoàn toàn tự nguyện)một chút đã run lên như...
Thôi, không đùa nữa...
|