Liệu có cần mớ riêng một topic "Câu lạc bộ bạn yêu nhạc của vhbmstu" nữa không?
Thật sự mà nói với "em trong phim của Lưu Trọng Ninh-người gốc Hạ Trạch, cạnh xã Mỹ Trạch, QBình, quê tôi." (cháu nghĩ bác đang nhắc tới cô Hồ Ngọc Hà) của bác cháu không thích (đây là do sở thích riêng của cháu, cũng có thể cháu chưa đủ trình để thấy được cái hay nằm sâu trong từng lời hát, từng vũ đạo). Thể loại nhạc và các video của bác cháu không thấy hứng thú hay đặc sắc ở điểm nào. Những lúc đấy thấy 3'19, 3'43, 3'45 hay 4'10....sao mà lâu thế, định đọc cái bình luận hay cảm xúc đặc biệt gì của bác mà kéo lên kéo xuống mãi mà chẳng thấy đâu. Hay cảm xúc này quá đặc biệt, nó đặc biệt và xúc động tới nỗi không thể diễn tả bằng câu chữ? Mà cháu thấy bác có lẽ bác (cố tình) bỏ ngoài tai hay giả vờ không nhìn thấy nhắc nhở của diễn đàn, theo "thống kê' không chi tiết và đấy đủ của cháu thì chưa có thành viên nào nhấn "thanks" cho những video của bác vhbmstu...

Cháu xin có đôi lời!
Cháu vừa mới thấy cái câu này "cháu Hồ Cẩm Đào hát" xin hỏi bác lấy thông tin này ở đâu? thế hóa ra Hồ Cẩm Đào cùng quê với bác à?