Trích:
Cartograph viết
Tò mò quá!
Thế đã gặp và ...cười chưa vậy bác Hoa May ơi?
Cái gì cũng sợ thì... buồn nhỉ?
|
Hì hì, tất cả mọi người đã cười rất nhiều bác ạh!
Cười như thế nào, thì phải đợi bác Chaika và Siren "pokazat" thôi.
Hmm, gần đây em bị bệnh ... hay quên lắm bác ạh

: đi họp mặt thì quên mang máy ảnh. Cũng có lúc nhớ cầm theo thì lại .. quên lôi ra "tác nghiệp" (ví dụ hôm gặp Siren). Mà nếu vì các nụ cười với cảnh đẹp quá (ví dụ hôm gặp Virus và Linh), phải lôi máy ra hí hoáy ngắm ngắm, bấm bấm rồi thì cũng lại .. quên đưa vào photobucket .. tóm lại, lúc này em .. cùn rồi bác ah, hic
Trích:
|
OTi viết
Em vẫn còn con cú vì cứ tưởng nàng đi bằng đường ô tô và đã đến Núi Thành thật. Ngồi ở nhà hàng đợi đến 5 giờ chiều. Híc!
|
Hìhì, có lẽ là bác quá mong ngóng gặp người đẹp, cho nên tin luôn lời thỏ thẻ của nàng qua phone giữa tiếng cười nói rổn rảng của bác Micha với Matador và NLạc, giữa tiếng rinh rích cười của CKa và HM! Siren nói "lừa được bác Hổ tin" - đấy là thành công lớn nhất của cô ấy trong .. chuyến đi Nam gặp bạn lần này, hehe
Siren, nhớ chuẩn bị quà chuộc cái lỗi to tày đình này nhé!!!