Bác Times vui tính quá. Sau khi bác phỏng vấn Cò, tôi có đi hỏi thêm mấy điều nữa, nay post bổ sung vào đây:
Phỏng vấn một cô Cò
PV: Chào cô Cò, e hèm, chắc là cô đã đọc....
Cò:
Nói lại cho rõ trên báo anh chứ gì. Nói nhanh cho nó vuông nhá:
Đính chính thì cứ ghi là đính chính, cắc cớ gì lại tạo thành
Nói lại cho rõ cho nó...mù mờ. Sai thì cứ nên nhận là sai, báo chí các anh là chúa bảo thủ...
PV: Vâng, ừ thì là mà...Cô cũng nên thông cảm, cùng động vật với nhau, thông cảm nhau tí đê, báo với cò mà... A, nhân tiện, hỏi cô tí, Cò nhà cô có những chủng loại gì, để xưng hô chào hỏi cho tiện...
Cò: Thì đấy, ít thôi mà: Cò lửa, Cò bợ, Cò Nơm, Cò ruồi, Cò thìa, Cò ma...
PV:Từ từ đã, để tôi còn tốc ký...
Cò:...Cò trắng, Cò đen, Cò xanh, Cò nhạn, Cò lạo Xám, Cò lạo Ấn độ, Cò quăm....
PV:Úi chao ơi, sao mà họ hàng nhà anh đông vui đến thế....
Cò: Ăn thua gì. Còn có một số đồng loại các anh cũng tình nguyện xếp ngang hàng chúng tôi nữa cơ:
Cò nhà đất, Cò công chứng, Cò đăng ký xe máy, Cò bằng đại học và chứng chỉ, Cò....
PV: Thôi, thôi....Những loại cò đó đều được chúng tôi gọi chung là Cò...mồi, cô Cò thân mến ạ.
Cò: Thôi thì thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh có công nhận nhà Cò chúng tôi là bạn thân thiết với nhà nông không? Chúng tôi đi vào tục ngữ, ca dao:"Con cò bay lả bay la/ Bay từ cây gạo bay ra cánh đồng", những cánh đồng "thẳng cánh cò bay"....Chúng tôi từng xuất hiện trên biểu tượng Việt Nam E-lết, à quên, e-lai nhà các anh....
PV: Và đi vào thi ca nữa chứ. Cụ Nguyễn Đình Thi từng viết thế này: "Cánh cò bay lả rập rờn/ Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều"...Ôi chao, tuyệt bút.
Cò: Bên châu Âu, Cò mang em bé đến cho các cặp vợ chồng. Bên Nga la tư, bà Sô-phia Rô-ta-ru gì đó còn ví hòa bình trên trái đất với hình ảnh con cò trên mái nhà nữa kia. Cả bài bà ấy cứ suỵt suỵt suốt:"
Liu-di, pa chi-se, pa chì -sè...." sợ cò bay đi mất. Ghê chưa?
PV: Quá ghê!
Cò: Thế mà những gì không hay ho tốt đẹp các anh lại thường gắn với nhà Cò chúng tôi: Gầy gò thì gọi "
cò hương", ai vụng về thì chê "Có mỗi việc đó mà
cò cưa từ sáng đến giờ chưa xong", ai hay mặc cả thêm bớt thì bị gắn hai từ
cò kè, trò đánh bạc thì gọi là
cò quay, khi "lâm trận" kém cỏi thì bảo bừa là "Súng bị
cướp… cò"....
PV: Công nhận nhà Cò các cô lắm tâm tư thật. Để hôm nào tôi nhờ mấy mem trên NNN nghĩ ra mấy từ hay hay ngon ngon gắn với Cò mới được. Cô cứ bảo các bác đồng loại chờ nhé...
Cò: Tôi không chờ được đâu. Tôi đi đây.....
PV: Hượm đã. Cô đi đâu mà vội thế?
Cò: Tôi bay đi... Hà Nam.
PV: Đi Hà Nam, ở đó có gì vui, cho tôi bám càng Cò với...
Cò: Chân tôi khẳng khiu thế này, anh bám càng làm sao được. Tôi xuống Hà Nam, vì nghe nói dưới đó Cò được tôn trọng, danh giá lắm...
PV: Ngạc nhiên chưa. Sao, điều đó có thể thật sao?
Cò: Rõ là anh nhà báo quan liêu. Không thế thì sao cụ Tú Xương lại viết:
"Hà Nam danh giá nhất ông Cò/ Trông thấy ai ai chẳng dám ho".....