Trích:
FORYTCHIA viết
Năm 2010 đang rậm rịch quanh đây, chỉ còn 2 tờ lịch nữa là năm mới đến rồi.
Tôi mở tiếp phần 6 cùng các bạn tham gia chia vui những bức ảnh hoa lá cành tươi đẹp rực rỡ và sắc hương.
Chúc mừng năm mới 2010! 
|
Hoa "chào mừng" của chị For rực rỡ quá!
Cùng chúc cho "Biệt thự hoa" luôn xanh tươi rực rỡ và phát đạt! Năm 2009 đã "xây dựng" được 5 vườn, năm 2010 sẽ là 5+++ nhé!
Hoa May xin kế tiếp bằng mảng lá hoa xanh tươi dịu dàng nè:
Có lẽ nhiều người - đặc biệt là "khách quý" Diên Khánh, Virus và Linh nhận ra nơi đây quá quen, phải không ạ?
Nếu như 3A TĐT - Q1 là "đại bản doanh" của toàn thể NNN (nhậu) MN, thì nơi đây là "bản doanh" của lớp NNN (nhảy)-MN. Một địa chỉ rất lãng mạn, dễ thương từ cái tên của quán:
Cafe Du Miên 
, phải không ạ?