Trích:
nqbinhdi viết
@ Hổ gừ,
Này nhá, hệ phổ thông 12 năm thì mãi tận sau này mới có (tớ nhớ như in năm dẫn cu con đi khai giảng vào lớp 1, trước ngày mẹ nó quay lại Nga học nâng cao 1 năm hồi 1988, bà hiệu trưởng còn long trọng bảo lũ chúng nó là lứa chuột bạch thí nghiệm đầu tiên học hệ 12 năm đầy đủ).
|
Trích:
micha53 viết
Nhà bác nhớ sai rồi.
Sau giải phóng, các tỉnh từ Huế trở vào vẫn giữ hệ 12 năm.
OT học ở ĐN.
|
Em xin nói rõ thêm thế này: em là dân gia công (còn ai hỏi gia công là thế nào em sẽ giải thích sau). Em học hết lớp 7 ngoài Bắc (hệ 10 năm), tức là đã hết cấp II. Sau giải phóng vào miền Nam học vào lớp 9 (tức là vẫn lớp cuối của cấp II. Ai vào miền Nam lúc này đều phải học như vậy, không cứ gì em). Sau đó thì lên cấp 3 hệ 12 năm. Do đó em nói là em học lớp 11 khi Tàu tả ta cụ Bình Dị ạ!
Phải nói lâu lắm mới có cuộc giới thiệu làm quen đầy ấn tượng với cụ Vi Dinh!!! Ha ha ha!!!
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ!