Trích:
vidinhdhkt viết
Này bác Muzhik, Hùng mà bác nói đến có phải Hùng còm (Đặng Hùng) bên sân bay ko?
|
Hơn 2 chục năm rồi em có gặp lại đâu, nhưng chắc là hắn vì bác gọi là "còm" mà. Bác hỏi em mới nhớ là có nghe nói hắn về làm ở sân bay. Chắc Hùng cũng chẳng nhớ em đâu vì em chơi nhiều với Lương thôi. 2 thằng yêu 2 em cùng phòng bên Гнесинных mà. Cùng được thưởng thức "chiếc giày vàng" của các em, bù lại có được nhiều kiến thức về âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển (hội Гнесинных có thẻ SV được ưu tiên vào các nhà hát không mất tiền).
Mà bác bây giờ mới biết "sợ" thì còn sợ làm quái gì nữa. Vẫn biết muộn còn hơn không, nhưng tuổi này mới sợ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà lại làm mất "khí phách" của mình đi. Không còn cơ hội "Chu du thiên hạ để học rùng mình" nữa rồi!