Trích:
vidinhdhkt viết
Mình sắp thuộc lứa tuổi "cổ lai hy" rồi nên nếu có gì không phải thì mong các bạn thể tất cho nhé - chấp gì ông già đầu óc lẫn cẫn, nhỉ? Bà xã cứ nay đền mai chùa, thôi thì làm bạn với forum này, thỉnh thoảng ôn lại vài chữ tiếng Nga cho đỡ thèm.
|
Chào mừng bác đến "Hội hưu trí", Hội "Ông Bà nội - ngoại" trên NNN. Bác có thể lập topic chia xẻ " Bí quyết sống chung với sư tử " hoặc " Làm cách nào để quên tiếng Nga"...
Nhà em cũng ăn cơm ké ở gần Metro " Sokol " mấy năm (trước khi tàu đánh ta).
Chúc bác khỏe.