Chuyện thứ nhất:
Trong đợt kiểm tra giữa học kỳ 1 SV Trường ĐH Y nhận được câu hỏi: "Theo anh (chị) thì nên nuôi con bằng sữa bò hay sữa mẹ? Tại sao?".
Chàng SV này không học bài nên anh ta không biết gì về thành phần dinh dưỡng của sữa bò và sữa mẹ. Nhưng vốn là người thông minh nên anh ta viết:
Theo em thì nên nuôi con bằng sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ có những ưu điểm sau:
1) Sữa mẹ vệ sinh hơn (1 người mẹ bẩn nhất vẫn sạch hơn 1 con bò cái sạch nhất);
2) Rất tiện khi đi chơi xa (không phải đem theo phích nước sôi, cốc, thìa, pha xong không cần chờ cho sữa nguội);
3) Rất tiện bảo quản (không đổ, không vỡ, không thiu, không sợ mèo, chuột và...hàng xóm ăn vụng).
Sau đó thì anh ta bí. Nghĩ mãi, anh ta viết thêm:
4) Về mặt thẩm mỹ mà xét thì bình sữa của mẹ đẹp hơn hẳn bình sữa của bò.
Ông thầy thấy anh ta chẳng biết gì, nhưng trả lời nghe...khoái lỗ tai bèn...cho qua.
Chuyện thứ hai:
Ở 1 trang trại bò cứ điên liên tục. Bao nhiêu đoàn đến nghiên cứu, kiểm tra, phân tích thức ăn, điều kiện vệ sinh chuồng trại v.v...mà chẳng phát hiện ra điều gì bất thường khả dĩ có thể làm cho bò bị điên. Không ai biết tại sao.
Ông chủ bút tòa soạn báo địa phương gọi cô phóng viên thông minh nhất của mình đến, bảo: "Việc này chắc chỉ có cô làm được!" và phái cô ta đến trại bò.
Cô phóng viên đến hỏi ông chủ trang trại về chế độ nuôi bò. Ông này trả lời: "Thì cũng bình thường chứ có gì đặc biệt đâu: mỗi ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho phối giống 1 lần".
Cô phóng viên về báo cáo với chủ bút về thông tin mới thu thập được và nói: "Em chịu, chả thấy gì là khác thường. Không hiểu sao lũ bò ấy lại điên nhỉ?".
Ông chủ bút: "Rõ thế rồi mà cô vẫn không hiểu?". Cô phóng viên: "Thú thật là em không hiểu!". Ông chủ bút: "Tôi hỏi cô: nếu ngày nào người ta cũng vắt sữa cô 2 lần mà cả năm chỉ cho cô phối giống 1 lần thì cô có điên không?"
|