Moskva thời LX có cái gì đó khá giống với ...Paris. Được quy hoạch ngăn nắp, không có nhà chọc trời,
những tòa nhà với mặt tiền sạch tinh tươm, không bị nuốt chửng bởi bảng quảng cáo, bầu trời trong và chân trời xa tắp.
Moskva hiện đại không còn những nét đẹp mà người Nga chỉ có thể tìm thấy
trong mô hình thủ nhỏ thành phố, nhưng.... với góc chụp đẹp, tay nghề chuyên nghiệp cùng việc chọn thời điểm hợp lý của Victor Borisov, Moskva đã hiện lên thật lung linh:
Tòa nhà của viện khoa học Nga, xây năm 1989 theo thiết kể của Yuri Platonov. Tầng trên cùng là một khách sạn, một nơi rất đẹp để quan sát Moskva.
1. Đồi Chim Sẻ và tuyến tàu điện ngầm Metro (Metro Moskva)
2. MGU
3. Cầu trượt phục vụ cho các môn thể thao mùa đông, sẽ được dỡ vào tháng năm.
4. Đại lộ Lenin, phía dưới bên trái là trường sô 192, giữa tòa biệt khu số 2 (xây theo lệnh của chính phủ Nga). Tòa nhà số 2 này chắn ngay phía trước khách sạn Sputnik. Phía đối diện ở bên kia đại lộ là viện hóa hữu cơ thuộc viện khoa học Nga.
5. Chuyên lưu diễn của đoàn xiếc Canada Du Solei ở Luzhniki
6. Đường tàu điện ngầm (nằm dưới cầu) và ga Vorobyovy Gory
7. Nhà máy nhiệt - điện kết hợp ТЭЦ số 20. Nhìn qua dễ nhầm với nhà máy điện hạt nhân, nhưng thực tế là nhà máy nhiệt điện, kết hợp cung cấp nước nóng cho thành phố.
8. Đoạn giao nhau giữa đại lộ Lenin, đường Kosygin và đại lộ 60 tháng Mười.
9. Cổng Tây-Nam thành phố, được xây vào những năm 40 của thế kỷ trước. Được biết tới là khu cửa ô Kaluzhsky
10. Toàn cảnh phía Đông. Mặt trước toàn nhà 32 trên đại lộ Lenin.
11. Trung tâm thành phố. Đây là cầu Novoandreevsky, xa hơn là bến tàu Frunzenskaya, ngay bên phải là Kremli
12. Cầu bộ Andreevsky. Cầu Crưm, tiếp đến là cầu vượt Sadovom, nhà thờ chúa cứu thế, điện Kremli...
13. Cầu Novoandreevsky
14. Toàn cảnh phía Tây.
15. Quảng trường Gagarin, bị cắt bởi những đường rãnh, kết quả của quá trình khôi phục quảng trường. Xa hơn một chút là khu công viên Neskuchny
16. Xuống phía dưới là bến tàu Andreevsky
http://victorprofessor.livejournal.com/126147.html