LÒNG BIỂN
Ngày ấy mặt trời chói chang ánh nắng
Trăng mơ buông làn sáng dịu trong đêm
Mái tóc anh xanh dày như sóng cuộn
Rối bời trong những ngón tay em.
Em bảo trong tóc anh có ngàn tia nắng
Trong mắt anh có muôn vì sao sa
Trong ngực anh có hơi thở biển
Em yêu anh nhiều như mặt biển bao la.
Em yêu ơi, giờ tóc anh bạc trắng
Rụng lơ thơ còn vài sợi trên đầu
Nắng nhạt, trăng lu, sao mờ... anh mới hiểu
Tình yêu em đằm như lòng biển thẳm sâu
(Bài thơ của thời chưa biết lo-ve là gì)
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 21-12-2009 thời gian gửi bài 19:24
|